Siêu dở
Thấy quảng cáo nhiều nên cuối tuần vừa rồi order 1 phần gà chiên, 1 phần gà nướng và 1 phần khoai. Thế đíu nào mà từ nguyễn văn hưởng giao qua quốc hương đi xe có 5 phút mà khoai ỉu hết. Thế là phải bỏ khoai vô máy chiên, khoai chiên mà ỉu là đã thấy có gì sai sai rồi, mọi khi order khoai từ khắp nơi qua Q2 vẫn ok, đằng này chung phường thảo điền luôn. Anyway, ok mở gà ra ăn. Có 2 loại xốt, 1 loại vàng vàng và 1 loại sốt me. Nói thật là 2 loại sốt đều dở ẹt, phải trộn tương ớt cholimex vô xong lúc sau vứt luôn sốt ăn cholimex thôi. Ok cái gà chiên dở ẹt, không mùi vị gì, mua gà chiên siêu thị bỏ vô máy chiên không dầu chắn chắn ngon hơn, còn gà nướng thì rất khô và dở. 2 người cứ đùn đẩy mãi mà không thể nào nuốt được, tiệm gà này chính thức là dở nhất*** Cuối cùng phải order gà bonchon về ăn và cho bà nanny ăn cái gà này, mà tục cái là bà nanny cũng ko ăn nổi, đến tối đi vứt hộp gà bonchon mở thùng rác ra thấy nguyên gói gà chickita trong thùng rác. Điểm cộng duy nhất cho tiệm chickita này là chắc chắn ăn vô sẽ không đau bụng vì quá dở không ai ăn hết. Mà giá thì khá là mắc, hình như cao hơn đa số các tiệm gà khác. Anyway, lần sau cứ order bonchon hay kfc cho nó chắc, chứ mấy tiệm pr nhiều thì ra toàn xạo lùn.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -