-
6.6Phá lấu cô ThuBữa tối đứa bạn nói chở đi ăn phá lấu quận 4, trong đầu nghĩ là mấy quán mình quen nhưng cuối cùng đáp ở một quán lạ hoắc tên cô Thu. Quán có không gian rộng rãi, bàn xếp hai bên đường hẻm, thấy người ngồi ăn kín hết bàn, cô chủ thì cắt liên tục không nghỉ tay, mình đứng chờ một chút mới có bàn, bạn mình gọi phá lấu chiên và phá lấu nước đầy đủ, lần đầu mình ăn phá lấu mà có lẫn thịt trong đó, mình thấy nước hơi mặn, cũng không béo lắm, ăn được chứ không gọi là ngon. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=2807141)