-
5.8Chắc sẽ không quay lại nữa.Mình đến đây cùng gia đình nhiều lần lắm rồi. Ấn tượng quán bởi mới vào là được bưng ra ngay cốc trà sữa nhỏ thơm thơm, mỗi lần tới đây đều kêu nước là trà sữa. Hôm nay không biết có phải mùng 1 đông hay sao mà không thấy bưng trà sữa free ra nữa :P. Mình thấy giá cả ok nhưng món rau củ kho quẹt thì không đáng giá tiền chút nào. Kho quẹt lỏng, không ngon chút nào. Mình gọi mấy món tàu hủ nấm đông cô và vài món khác quên tên rồi (nhưng chủ yếu là tàu hủ với nấm thôi). Mọi lần ăn được nhưng hôm nay món ăn cay lắm, theo mình nghĩ là cay, nồng quá mức cho phép của một món chay (món chay thường phải bỏ ít gia vị thôi). Mình ăn cay trung bình thấy rất cay và nồng, mẹ mình ăn cay thuộc loại giỏi cũng bảo hơi nồng. Mùng 1 nên chắc đông nhân viên, phục vụ cũng khá lẹ, các món ra cùng lúc. Có điều vì cay quá nên mình có kêu thêm một dĩa và nhấn mạnh nhiều lần không cho tiêu, không làm cay, nhưng rốt cuộc bưng ra vẫn quá trời tiêu và phải bỏ thêm một dĩa nữa :p. Chăc chỉ có món trà sữa mới khiến mình quay lại đây. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=1024961)