Mình ít bao giờ ăn chay vì nhìn đâu cũng thấy tàu hủ chiên sả chán ngắt mà bữa nay được bạn dẫn đi ăn chỗ này cũng hay. Tụi mình order cả đống, phần nào cũng nhiều hết, giá hơi đắt vì ở trung tâm nhưng cũng chất lượng
1. Cơm tấm: khá ngon, giả thịt mềm, ngọt nhẹ mật ong, chả ngon, topping nhiều phết, nước mắm chay pha cũng ok
2. Cơm cháy sốt thái nghe đâu là best seller, cơm cháy giòn rưới sốt nóng ngay tại chỗ nghe xèo xèo đã quá chừng, sốt vị chua cay như lẩu thái với cả quá chừng nấm
3. Mì chay Mani có vị như mee goreng của Mã Lai, đậm đà, hơi nhiều bột ngọt tí nhưng vẫn thích món này nhất, có súp ăn kèm nữa
5. Cơm chiên trà xanh thơm cực, thích vị matcha, vị ham với lạp xưởng, phía trên rắc thêm chà bông ngon lắm, ăn kèm với kim chi
6. Cơm chiên kim chi ôi phía trong phần cơm này là kim chi chua cay và cơm cháy giòn giòn, trộn lên ngon đã luôn
7. Bánh xèo vỏ to, giòn, giống kiểu miền Tây, nhân nấm và giá nhiều nhưng hơi nhạt, chấm mắm cuốn rau cũng ok
Món nào ăn cũng ưng bụng giá 1 món tầm 45k mà siêu nhiều, lần sau ăn thử mấy món nước tại mình thấy có bún huế, phở,... cũng hấp dẫn
Không gian nhỏ, phục vụ nhanh, thân thiện, nghe đồn mấy ngày rằm chỗ này đông lắmXem thêm
6+
300,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -