-
3.2Hơi buồn vì cách phục vụ của cha nội nhân viên mới.Món ăn ngon giá cả phải chăng, duyệt. Quán nhỏ, k có chỗ ngồi, qua sân nhà người khác để kê bàn ngồi, hơi bị khó chịu chỗ đó vì chủ nhà ngta k có thíc, ăn bày trước nhà ngta rất dơ. Chủ quán dễ thương, nv cũng dễ chịu, được cái mới tuyển cha nội kia vào chắc là người nhà nên ăn nói láo lắm, tướng thì như khô mực kiểu dân nghiện, nói chuyện thiếu văn hoá và óc k có não. Kê bàn trên thềm nhà của ngta mình k nói vì qán rất nhỏ và k có chỗ khách ngồi, k có chỗ để xe, xe để dưới đường, đô thị mà tới thì mạnh ai nấy chạy. Ok - mình vẫn thông cảm. Nhưng k thể nào kê cái bàn kế bên người vô gia cư (người đó đang ngồi ăn gì đó mình k biết, nhưng vừa ăn vừa ói phun nước bọt ra rất nhiều, nhìn cũng như kiểu sìke) mình k coi thường ai cà nhưng như vậy hỏi thử ai mà ăn cho nổi, k lẽ dắt xe đi chỗ khác trong khi thíc mùi vị chỗ này thì làm sao??? Mình nói a làm ơn kê giúp e chỗ khác, chứ làm sao e có thể ngồi ăn được, chủ quán thấy kê chỗ đó cũng tức và lấy bàn kê chỗ khác cho mình, mình thông cảm và bình tĩnh thì ôi thôi thằng cha đó chữi cm gì trong họng và liêc các kiểu, rất chướng tai gai mắt. Vì mình thíc ăn đồ chỗ này nên cũng nhịn để êm chuyện. Chứ cái cách pv mà thiếu văn hoá như vậy thì xl dẹp mẹ nó cho rồi. Nói thật, tốt nhất đến mua về đem ra family ngồi ăn mua nước uống còn đỡ hơn ngồi chỗ đó xem cách phục vụ đó, thật buồn. Chế biến ngon dù quá nhỏ hay to cũng đãlaf thành công rồi, mà kiểu nv mất dạy thì coi như thất bại toàn tập ...Xem thêm