Xe đẩy bán cơm này nằm ngoài đường luôn, không có chỗ ngồi lại ăn đâu, toàn mua rồi mang đi thôi à. Bình thường mình hay đi con đường này và thấy xe bán vào khoảng buổi chiều thôi, chứ trưa thì không có bán đâu.
Hộp cơm nay là 25k, mang về đựng trong một cái hộp to, siêu hoành tráng luôn. Có dưa leo, cà chua, xà lách và một chút salad. Cảm nhận của mình lần đầu ăn là ngon, no và rất rẻ. Cái đùi gà phải nói là quá ngon luôn đó, nêm nếm vừa ăn và đặc biệt là rất thấm, thấm đến cả miếng thịt sát xương bên trong luôn đó. Mình có để ý là gà cô bán cơm đã chiên sơ qua rồi, nhưng còn trắng xíu nè, đợi khách đến mua đi, thì cô mới đem ra chiên lại, vừa nóng mà canh gà vừa vàng là lấy ra luôn, không bị cháy đâu nhé ^^. Nói chung, rất hài lòng luôn.
cơm gà cơm bình dânXem thêm