Cơm gà bình dân
Nguyên khu này không thể đếm được có bao nhiêu quán bán các món gà luôn! Mình ghé Tuấn Mập vào giữa trưa nắng, quán gọn, chỉ 4-5 cái bàn gì thôi, ngồi ăn mà mồ hôi ra lã chã, dù quán có trang bị quạt.
Gà ở đây chiên rất phao miệng, giòn cực kỳ! Kết hợp với các loại sốt đậm đà, khách có thể chọn cay hoặc không. Mình ăn sốt thái và sốt me, ngon lắm! Nghe chủ quán nói sốt xí muội là cay nhất. Mình ăn hơi trễ nên không còn súp rong biển (3k/chén) nên không có dịp thử món này.
Giá cả bình dân, chỉ 25k/dĩa với ức gà bình thường. À, cơm ở đây là cơm tấm chiên nhé, chứ không phải cơm trắng.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -