Hơn 2 năm trời rồi mình không có đi ăn chỗ này nên đi lụi hồi 8h sáng cuối tuần xem sao. Không ngờ cô Liên còn bán nên vui quá trời. Giờ đó quán vắng teo có tụi mình với 1 anh nữa vào ăn. Gửi xe ngay cạnh quán có chú coi xe và miễn phí nhe. Quán nằm trong đường nhỏ nên ít ai để ý nhưng người trong xóm là nhất định biết tới. Hồi ấy chú coi xe còn đứng nướng thit nữa cơ, lần nào đi qua cũng khói nghi ngút. Nhưng mà bây giờ chắc đổi vào nướng thịt trong nhà hay sao ý nên mình không thấy nữa.
Tiệm gọn gàng sạch sẽ. Hồi mình còn đi mẫu giáo với tiểu học ra đây ăn miết. Lúc đó còn hơi xập xệ nhưng bây giờ khang trang hơn nhiều. Cơ mà giá tiền cũng đã tăng lên đáng kể hic hic. Tụi mình gọi 1 Cơm tấm sườn bì trứng (35k) và 1 Cơm tấm sườn bì chả trứng (40k). Cái này không có thực đơn, mình nghe cô nhẩm tính nên biết. Tụi mình có xin tóp mỡ nữa mà cô quên. Đang ăn tới muỗng thứ 3 cô chạy lại múc cho 2 đứa kêu là nãy giờ cô thấy thiếu mà không nghĩ được giờ mới nhớ là tóp mỡ ))))))
Sườn nhìn mỏng thế chứ trời ơi mình ăn không hết, bạn mình phải ăn giùm. Có thể với những bạn ăn khoẻ thì sẽ không đủ nhưng cá nhân mình nghĩ cô bán khá vừa cho 1 bữa ăn, không dư quá cũng không ít quá. Nhỏ lớn mình thích trứng cô chiên tại lòng trắng giòn giòn tới giờ vẫn vậy. Phần bì thì ổn, cơ bản mình không hảo bì lắm nhưng bạn mình kêu nên cũng kêu ăn. Chả trứng bên đĩa bạn mình nhưng bạn ý khen là khá xốp và ngon. Trên bàn có bình trà đá các bạn cứ thoải mái uống hen ^^
Mục đích mình làm review vầy là tại lên foody thấy bảo có thể quán nghỉ hoạt động rồi. Vậy nên mình viết để cập nhật và để bạn nào gần khu này hay cả xa khu muốn thử thì cứ đến nhé ^^ Mình chưa ăn cơm tấm nhiều chỗ khác nên cũng không dám phán ở đây best hay rẻ hay tệ hay thế nào, nhưng mà mình ăn từ hồi bé tẹo tới bây giờ ăn lại thấy mãi ngon :DXem thêm
2+
50,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -