Bị trúng thực ói và tiêu chảy cả đêm.
Buổi trưa mình đói chạy ngang qua thấy đông. Vô bàn ngồi đợi 5p mới có người phục vụ. Không đưa menu nên mình kêu đại sườn bì chả trứng lạp xưởng và chén canh. Thịt trong bì cắt quá dày, chả trứng quá khô và dở. Được cái sườn bự. Lúc tính tiền 275k giật cả mình. Nếu ngon thì không nói gì, đằng này chả và bì quá dở.
Chiều khoảng 5h mình thấy mệt và bắt đầu tiêu chảy. Thật khủng khiếp khi ói liên tục vì ngộ độc thực phẩm.Xem thêm
2+
200,000đ +
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -