-
1.0Thái độ quá tệHôm nay về tối ghé mua 1 miếng sườn, mình ăn ở quán này cũng nhiều lần rồi nhưng đây là lần cuối ghé lại luôn. Đi mua miếng sườn 22k chứ đâu có đi xin đâu trời, tấp xe vô lề đợi 1 chị áo đen hỏi mua gì thì mình kêu “cho em 1 miếng sườn”. Oke người ta order rồi mình cầm tiền đợi lấy thì có bà tóc vàng hỏi mua gì em, mình lại bảo “cho em miếng sườn chị.” Ôi nghe ba chớp ba nháy thế nào rồi bỏ hộp cơm ra đưa mình, mình cười cười nói lại “em lấy 1 miếng sườn thôi”. Mẹ ơi đi mua chứ có đi xin đâu mà liếc ngang liếc dọc mình, rồi trề mỏ quay vô cầm miếng sườn ra hộc hằn với mình. Gửi bà cô tóc vàng, buôn bán là tai phải thính mắt phải tinh nhá, cất cái mỏ trề đó vô thì mới mong có khách nhá! Ăn miếng sườn mà quạo trong bụng. Xin phép cho 1* vì thái độ ra đường bán cơm mà như làm mẹ. ...Xem thêm
