Nhân viên dễ thương
Quán be bé bày trí ấm cúng. Tuy bé nhưng được cái chỗ ngồi khoảng cách hợp lý, không gây gò bó chật chội lắm. Vụ gửi xe ra ngoài thì không thích lắm, nhưng hẻm chật đành chịu.
Nhân viên cực dễ thương.
Bánh Mochi Nước thì cũng bth... Không có gì đặc sắc (không biết đúng gốc Nhật sẽ ra sao), không có vụ án tan chảy trong miệng như quảng cáo đâu nha :( bánh nhạt, ăn với nước đường nâu và bột gì đó nghe như mùi đậu. (Nói chung mình không cảm giác được vị ngọt từ nươcs lan toả hay cái gì đại loại vậy, mình chỉ thấy bánh đc để lạnh vừa phải, ăn man mát và nhạt, rưới thêm ít nước đường thì ăn vui vui vậy thôi :DXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -