Khá giống vị Đà Lạt
Người ĐL nên xuống SG rồi vẫn thích tìm mấy món thân thương quê nhà 😂😂 được 1 chị bạn chỉ chỗ này, giới thiệu bánh căn ngon lắm, tót đi thì trúng hôm k bán bánh căn, cuối tuần mới có bánh căn :(
Quán nằm ở con hẻm rộng nên xe cộ ra vào thoải mái thoáng mát
Mình gọi 1 mì quảng sườn non, mang ra tô to oạch ăn ráng mới hết nổi, có rau sống xắt là oke rồi, gần giống ĐL rồi, xắt nhuyễn hơn xíu nữa mới giống 100%
Hương vị mì nấu ok, nói chung ăn ổn, đối với ai chưa ăn mì quảng ở ĐL thì sẽ thấy vị ở đây khá ngon đó ạ
Ăn xong mình có gọi thêm 1 yagourt ĐL nhưng chị chủ khuyến cáo là nếu e là người ĐL thì k nên ăn vì k ngon như ở ĐL đâu, bán hàng có tâm, dám nói ra sự thật, thích chị 👍👍Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -