-
6.2Đảo Thạnh AnMuốn xả stress mà gần thành phố thì mình nghĩ Thạnh An là một điểm đến khá thú vị. Do đảo ít người nên không khí trong lành nhưng ngược lại là rác quá trời quá đất, y như rằng đi ra biển rác á mọi người ạ (quên chụp hình minh họa). Vì vậy mà biển bớt đẹp đi mặc dù nước khá xanh. Nhóm mình đi đúng vào lúc bão nên lúc về hơi chật vật vụ tàu thuyền. Mấy bạn có dự định đi thì nên xem trước dự báo thời tiết. Hải sản ở đây là điều mình tâm đắc nhất, tươi và rẻ so với Vũng Tàu. Hàu ở đây không thuộc dạng to lắm nhưng con nào mình ăn thấy cũng tươi và ngon. Bạch tuộc và tôm sắt cũng đáng đồng tiền bát gạo. Đảo chưa có cái khách sạn nào nhưng nhà nghỉ kiểu bình dân thì nhiều và giá cả dao động từ 400k - 800k cho phòng nhóm người và tùy yêu cầu tiện nghi của cá nhân. Người dân thì cũng khá thân thiện nhưng chắc do mình từ xa đến nên đi ngang nhà người ta là họ dòm miết cho tới khi bạn khuất bóng. ...Xem thêm

