-
2.8Cô chủ bán đồ chay mà mang khẩu nghiệp nặng quáMình và con gái cũng từng ăn vài lần ở đây . Mỗi lần ăn thấy cách cổ nói chuyện với những khách khác mình đã không thích rồi . Nhưng nghĩ thôi kệ chắc cổ mập mạp làm mệt mỏi nên cáu gắt với khách . Nhưng đến hôm nay thì đến phiên mình trúng đạn . Chuyện là vầy hôm nay ngày vía Mẹ Quan Ãm 19/2 mình và con gái lớp 10 định đến quán cổ ăn 2 cơm tấm chay . Vừa đến thì mình thấy để thùng xôi vô hộp sẵn . Mình mừng vì tưởng bán xôi bát bửu vì con mình thích xôi này lắm . Lúc đó chú chồng cổ nói xôi này ko bán mà cho thôi mình hỏi phải xôi bát bửu ko thì tự dưng cổ nói " đồ này là cho xôi mặn ngot ko cần biết ko ăn thì bỏ lại " .Mình mới nói nhỏ nhẹ " Chị ơi vấn đề ko phải tiền bạc mà tại con em thich ăn xôi bát bửu ở đây nên em hỏi v thôi mà sao chị nói nặng nhẹ chi vậy . . Rồi mình bỏ lại hộp xôi và mua 2 hộp cơm tấm thôi . Vậy mà khi quay xe ra còn nghe cổ vọng theo nói " đã cho mà còn khó khăn đòi hỏi " . Mình giận quá nói " chị ơi chị bán đồ chay mà nói những câu vậy thì chị tội lỗi lắm và khách vào ăn ở đây nghe được thì tâm ko còn tịng nữa mất hểt công đức chị ơi " Mình kể hơi dài dòng nhưng tóm lại ko dám ghé ăn quán này nữa dù muốn buông xả lắm . Chỉ mong cô hiêu và thay đồi vì trong đời người tội nặng nhất là KHẦU NGHIỆP ! A DI DA PHAT ...Xem thêm
