Không gian khỏi phải chê
Một thời gian ghé lại quán, chỉ có thể nói, chất lượng tệ hơn nhiều.
Mẹ mình uống lipton đá, uống vào thì chua không chịu được, mẹ phải xin thêm đường, dù rằng nhà mình ăn chua .
Cacao nóng thì bưng ra ly chỉ hơi hâm hẩm, nước trông trắng trắng vì bỏ quá ít cacao, chưa kể uống vào còn có bột gì có màu trắng trắng hơi sệt ở dưới.
Trà hoa cúc thì ngọt không thể tả, phải xin thêm 1 ly đá đầy bỏ vào mới uống được, hỏi chị nhân viên thì chị ấy bảo gói trà nó như thế chứ quán không bỏ đường vào, mình nói quá ngọt chị góp ý cô chủ đổi loại khác đi, thì chị ấy nói 1 câu trước giờ không có ai phàn nàn cả . nói cứ y như mình kiếm chuyện. Mình đi quán này lúc trước không ít, có khi còn ngồi cả ngày, khách gọi trà cúc đếm trên đầu ngón tay. Muốn thử mà 1 lần thấy ngán ngẩm.
Trà đá thì đem ra chậm, nói với chị phục vụ thì dạ 1 tiếng quay lưng không thấy bóng luôn, mãi gan 30p đến lúc nước uống chính ra thì a nhân viên thấy mới chạy đi mang trà đến.
Thứ 7 chủ nhật quán đông thật, nhưng phục vụ như thế thì thật là thất vọng rất nhiều.
Trước đây dù rằng có đông, mấy anh chị nhân viên cũng chịu khó lắm, nếu quên còn biết xin lỗi khách, còn giờ thì chỉ nghe rồi quay mặt đi. thế là xong.
Quán mở rộng thêm khu sau nên chứa được nhiều khách hơn, nhưng thật sự, không hài lòng như thời gian đầu quán mới mở.
Quán có nhiều cây, mát, thích hợp cho những ngày hè nóng, cho trẻ em vui chơi cũng an toàn.
Giá các bạn tham khảo menu mình úpXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -