-
8.6NgonMình ăn chi nhánh Xô Viết Nghệ Tĩnh, hình như có 2 lầu, mình ngồi lầu 1, order thì tầng trệt, phải xếp hàng hơi lâu nên ai muốn ăn gì order 1 lần luôn chứ đang ăn mà xuống order lâu lắm. Đồ ăn thì ngon đó giờ rồi, giá sinh viên, mình gọi 3 món dưới đây với 2 li nước ngọt thì tầm 150k. Thật ra gọi gà cay nhưng hết rồi nên đành gọi gà phô mai, cũng ok lắm, ăn nghe vị phô mai rất ngon. Phần cơm thì tạm tạm, ko đặc biệt gì mấy, còn mì cay thì khỏi bàn, ăn phát nào cay phát đó thật sự :)) Nhưng mà vậy mới ghiền haha, ăn xong húp miếng soup nóng vô là đúng bài chảy nước mắt nước mũi tèm lem )) À kim chi với soup mình tự phục vụ tự lấy nha, khá tiện. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=7685148)