Trà sen vàng
Mọi lần mình hay uống freeze trà xanh, một hôm đẹp trời đổi qua uống trà sen cho tịnh tâm ^^ Hôm đó bị đau họng nên mình không dùng đá, cũng không cho kem luôn, ly trà âm ấm, đượm vị trà xanh, phảng phất mùi sen thơm dịu kết hợp với thạch hình hạt lựu (tạm gọi vậy chứ mình không biết ở Sài gòn này gọi món thạch đó là gì). Uống mà ấm lòng luôn. Mấy chị phòng mình uống có thêm kem với đá, mà khen nức trời. Thêm điểm cộng cho Highlands nữa là giao hàng nhanh và cẩn thận, không bị tràn ra ngoài.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -