_ Không đúng hủ tiếu Sa Đéc, vì hủ tiếu Sa Đéc thì phải có hủ tiếu khô, phải có nước tương chùa đặc trưng. Nhưng ở đây chỉ có hủ tiếu nước và không có nước tương. Chỉ có sợi hủ tiếu là hủ tiếu Sa Đéc, còn lại mọi thứ đều không phải.
_ Topping quá ít, món chay thường rất nhiều rau củ, nhưng ở đây chỉ lèo tèo vài thứ, nhìn chán chả thèm ăn.
_ Bì cuốn ăn tạm, không có nước chấm gì đặc biệt. Hủ tiếu nước lèo tạm ổn.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
🏣 Vị trí:
- Lúc trước mấy lần đi ngang đúng là quán nằm ở 334B, nhưng nay ngay rằm tháng 10 mình ăn chay, nên ghé đi ăn thử thì 334b mình thấy là cửa hàng điện thoại.
- Giờ quán nằm ở đầu 1 con hẻm, cũng cách đó chừng 100m à.
√√ Chất lượng & giá cả:
- Hủ tiếu mì gói: rất nhiều rau củ như: su, cà rốt, củ cải trắng, nấm.. nên nước ăn rất là ngọt, thanh. 😋Ngoài ra còn có tàu hủ ki, hoành thánh. 1 tô như vậy có 18k thôi à.
- Mình mua thêm 2 chả giò và 3 bì cuốn về nhà. (4k/1 cuốn). Bì cuốn ngon hơn chả giò. Bị ghiền bì cuốn ở đây rồii :)) Nước chấm pha cũng ngon luôn. 😄
•• Dịch vụ & Không gian:
- Quán kiểu bình dân. Cô chú bán cũng dễ thương lắm nè.
- Bàn ghế được đặt ven hẻm, mà hẻm lớn nên cũng không sao.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Quán nằm theo hướng từ Phan Văn Trị về Phạm Văn Đồng, đối dính xéo cái Bibomart.
Không gian: trong nhà khá nhỏ, có 1 vài bộ bàn ghế ngồi ngoài. Hôm mình đến ăn trúng ngày rằm nên đông lắm mà tiệm kế bên Bò né nghỉ nên bàn ghế sắp dài qua đây luôn. Dựng xe phía trước vừa ăn vừa trông xe luôn. Gọi món lên khá nhanh. Phục vụ hình như toàn là người trong gia đình.
Món ăn giá rẻ lắm 4k và 17k.
Chả giò và bì cuốn đều 4k mà chỉ còn bì cuốn nên tụi mình gọi luôn. Bì ngon chấm nước ngọt cay hợp lắm.
Hủ tiếu chay Sa Đéc 17k: tô hủ tiếu nhìn hấp dẫn lắm, nước dùng ngot, nhiều rau củ, sợi hủ tiếu dai. Trên mỗi bàn đều để sẵn đĩa rau ăn thoải mái nhé.Xem thêm
2+
50,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -