-
7.4NgonQuán trong một hẻm nhỏ, không gian cũng nhỏ nốt nhưng có thể ngồi ở ngoài đường rộng hơn 1 chút. Ngoài hủ tiếu còn có mì, hoành thánh, thịt các thứ như bao quán khác. Nước lèo đặc trưng, tóp mỡ béo giòn. Đặc biệt ở đây không dùng tương đen mà là 1 loại nước sốt gì đó mà mình cũng chưa từng hỏi nhưng rất ngon, ăn với hủ tiếu khô thì tuyệt vời luôn. Biết đến quán cũng khoảng 2 năm mà đến giờ mới viết review. Dù ở xa nhưng mỗi khi buồn mình luôn một mình tìm đến quán, luôn là "khô/nước lớn không gan có củ cải trắng", luôn là trong nhà, không chỉ ăn để no mà còn để gặp chú Mập (người ta gọi chú là Hoàng, chắc là tên thật), để nghe ngóng chuyện đời chuyện người, chiêm nghiệm lại những vấn đề đã qua... ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=2921415)