Mình rất thích lẩu ở đây vì nước dùng rất đậm vị . Mình gọi 2 loại nước dùng là lẩu thái cay cho mình , và lẩu nấm cho bạn . Ở đây nước chấm tự pha , nên có thể tự làm hoặc nhờ nhân viên, các bạn ấy rất nhiệt tình . Đồ ăn đa dạng từ các loại thịt, rau nhúng , nấm ăn kèm , và mình thích nhất là bánh bao kim sa và bánh bao thường . Có nước sâm , nước trái cây , coca ...free. view đẹp, nhân viên nhiệt tìnhXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Mặc dù Hutong mở lâu lắm rồi mà giờ mình mới có cơ hội ăn thử. Mình đi 8 người, ăn tầm 6 dĩa thịt, ~4 5 phần rau, tầm 3 4 phần hoành thánh, 1 phần nấm, 1 phần huyết, 2 phần mì, 1 phần phá lấu + nước uống là ~2tr8 ah. Cũng không quá đắt hen. Ở đây cũng giống haidilao hay manwah ah, có 1 nùi loại sốt để tự pha, mình chả hiểu sao lại không có hướng dẫn gì hết, toàn phải pha đại :( Có salad + quýt/ dưa hấu tráng miệng nữa
Gia đình mình ăn lẩu cay (mala) + không cay, mala ở đây làm nhẹ hều, không cay nồng bằng Haidilao hay Manwah đâu, ai dị ứng cay nồng bên kia thì thích ở đây, còn mình thì không thích, thấy chưa đủ đô huhu T^T Phá lấu dầu quá ăn khá ngấy, thịt thì cũng bình thường, được cái nạc nhiều hơn mỡ. Ăn xong thấy cũng không đặc biệt lắm. Nếu ăn gọi món thì mình nghĩ haidilao ok hơn, không thì ăn manwah cho tiết kiệm heheXem thêm
8+
2,000,000đ +
Không
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -