Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
Lâu quá mới ghé lại đây ăn nè. Cứ đi vào là sẽ có người dắt vô chỉ chỗ để xe cho nha, hong có bị tính phí đâu, mà cũng hong có thẻ xe luôn á, thôi thì cứ ăn rồi liếc ra cái Bàn ghế nhựa thấp ngồi vỉa hè thôi, tận dụng đèn hẻm nên cũng có chỗ sáng chỗ tối á, mình thấy cũng khá xô bồ, khách ra khách vô liên tục luôn nè Kem ở đây đồng giá 15k 1 ly nha, có bán kem kí 190k/1kg luôn á Mình vẫn trung thành với kem nhãn thui, vẫn thấy nó ngon nhất, thơm mùi nhẵn nhưng ko quá gắt, 1 ly đc 1 viên kem, 3 trái nhãn và quá trời đậu phộng nguyên hột nhai giòn rụm nè Bạn mình ăn kem nhãn kèm bánh chuối 20k, đc thêm mẩu bánh chuối to cỡ cục gôm bự :)) cũng mềm dẻo và vị dễ ăn Kem nhãn mà ăn chung với / sữa đậu nành/ bạc xỉu/sâm dứa các kiểu là 20k nha, ly nước rồi ngta bỏ cục kem lên trên áXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Ai chê thì chê chứ tui thấy bên quán này mới là quán bị ăn hiếp á. Mình ăn xưa giờ thích kem quán này hơn bên chú Tám gì đó. Mình ko biết cái nào thiệt nào giả miệng ăn sao nói vậy. Để mà nói cạnh tranh ko lành mạnh mình từng rất nhiều lần tận mắt chứng kiến bên chú Tám mới là người cạnh tranh ko lành mạnh. Mà mình ăn thấy quán này vẫn đông hơn bên kia. Thôi hợp mồm ai người đấy ăn vậy :))Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Mình cứ tưởng quán này với chú Tám là 1 chứ, bữa vô dựng xe bên này lon ton qua kia ngồi, bị kêu lại mới biết 😂 Bên này thì mình thấy vắng khách hơn. Kem bên này 12k ah. Mình ăn kem nhãn với kem chanh dây, cũng tạm hoy. Đc cái nhiều nhãn )) Nắng nóng mới đi ăn kem, mà quán còn nóng như cái lò. Bàn ghế cũng ướt nên hôm đó mình k ưng.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Bữa hình như vụ lùm xùm bên quán chú Tám nên quán thấy vắng hẳn đi, với lại cũng không thấy nhiều người chèo kéo như hồi đó thấy lạ lạ á. Kem nhãn với kem cf , kem rum ăn cũng ổn. Giá 15k 1 li cũng không mắc. Thường ăn bên chú Tám hơn hôm nay ăn thử lại chỗ này xem có gì khác hông và đúc kết lại kem cũng bình thường. Giữ xe free.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Quán kem này đã nhái thương hiệu của người ta mà còn thuê xã hội đen đập phá quán kia. Xin lỗi chứ kem đã dở rồi (từng ăn ở đây một lần) mà còn làm ăn kiểu bẩn thỉu đó thì dẹp tiệm sớm luôn cho rồi.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Cream Ngon ngon Ủa, có bằng chứng gì nói người ta nhái và thuê người đập phá? Kem ở số 4 là ngon nổi tiếng trước giờ, ai cũng công nhận, chỉ trừ mấy thằng láo láo tạo nick giả vô chê. Coi chừng quả báo
-
Hà Trần Ngọc Khánh Thế người đang trả lời comment của tôi không phải là đang dùng nick ảo sao. Chính bản thân còn không dám show ra nick thật mà còn hay nói. Có sao tôi nói vậy thôi, ý kiến của tôi. Những người khen ngon thì đó là việc của họ. Những người không khen cũng thế, họ tự suy nghĩ và nêu cảm nhận. Hay theo bạn chỉ ai khen ngon là đang nói thật và có não, còn ai chê là loại lừa đảo, ngu si? Người đang dùng nick ảo kia muốn bênh vực quán kem đó sao không đi viết một bài bình luận thật hay, chém gió tung giời luôn. Cần gì phải vô từng bài bình luận tiêu cực để mắng chửi người khác nhỉ? Bắt chước câu nói nhé, coi chừng quả báo.
-
Cream Ngon ngon oh thế sao? Nhưng bạn quên một điều, tôi bênh vực cho lẽ phải thì sẽ không sợ gặp quả báo nhé. Quả báo chỉ đến với ai dàn cảnh hại người thôi. Ya got it?
-
-
Theo đứa phàm ăn như mình, thấy quán này với chú Tám như nhau. Ngồi trong nhà thấy an toàn hơn, chứ ngoài đường có khi mấy anh giành khách, xe lạng vô hơi ghê. Ngoài kem nhãn còn nhiều vị khác ăn cũng ổn như rhum, dừa,... Có loại như kiểu float nữa. Cia bán bánh chuối ăn ngon :D. Quán sát tiệm sách cũ nên bạn nào mê sách, có thể ghé kiếm vài cuốn hay hay giá rẻ. Không thích cái giành khách, nhiều khi cãi nhau um sùm. Mà mình đi ăn cũng không thích chèo kéo nên ít ghé.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
mình ăn kem nhãn ở đây cũng lâu rồi, mà mỗi lần vô thấy cảnh giành khách với chú 8 bên cạnh thì không thích cho lắm nhưng thôi kệ, buồn bán mà. kem bữa nay lên 15k/ly rồi :( 1 cục kem vậy có mấy trái nhãn lận, kem ngọt thanh. cá viện ở đây cũng 15k/xiên luôn thì phải, ăn cũng được, đồ chua chỗ này ngon mềm.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Ăn kem ở đây từ lúc nhỏ xíu xiu luôn. Mê kem ở đây lắm. Ăn ko bao h chê được. Cá chiên ngon và tương ở đây cũng ko chê đc luôn. H toàn mua về bỏ tỉ lạnh ăn dần dần. Cho đãXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Biết quán này nhờ ghệ dẫn đi, ăn cũng nhiều lần rồi mà chưa bao giờ thất vọng Quán mở có vẻ đến khuya có nhân viên giữ xe đàng hoàng Vào quán thấy có khoảng 7-8 loại kem và cá viên,.. mình chỉ gọi duy nhất kem nhãn thôi. Ngon, béoXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Vy Quán bạn ăn là quán ăn theo Quán kem nhãn chú 8 thôi bạn, Quán chính gốc lâu đời là Quán số 2, không phải sô 4. Quán số 4 này từ hồi mở ra kế bên nổi tiếng là côn đồ, chèo kéo khách, ai không ghé ăn là bị mắng chửi, doạ nạt.
-
-
Quán kem ruột của mình. Tối tối lại chạy ra đây ngồi. Thích nhất là cá viên chiên ở đây, có đồ chua ăn rất thích mà nước chấm cũng ok. Đồ ăn ở đây làm đem ra rất nhanh, không phải đợi lâu. Lần mới đây ăn thì cá viên mới chiên ra chưa được ráo dầu, ăn hơi ngán. Kem ở đây mình thấy kem nào cũng ok, có kem đậu nành ăn béo béo thơm thơm. Quán buổi tối rất đông, nhiều lúc phải đợi bàn, được cái quán bán rất khuya nên tối tối không biết đi đâu đều ghé quán.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Thông tin & Bản đồ
Thể loại
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
-
Có giao hàng
-
Cho mua về
-
Có bàn ngoài trời
-
Giữ xe máy miễn phí
-
Có khu vực hút thuốc
-
Có chiếu bóng đá