-
4.6Lừa đảo, tẩy chay luôn Hotdeal là vừa#Kem xôi dừa Mình mua voucher Hotdeal cho phần kem dừa và pizza. Mang về thì bù 10k. OK không sao. Cũng chờ chế biến này nọ nên nghĩ chắc đồ tươi lắm. Trong thời gian chờ đợi thì ngắm cái bếp chưa tới 10m2, dụng cụ bày đầy ra thấy không có vệ sinh mà nhân viên chen chúc nhau làm. Cuối cùng mang ra cho mình là hai trái dừa đen thui, kem thì chảy tè le, xôi đâu chẳng thấy chỉ thấy nếp vón cục y như trong chè đậu trắng. Thêm cái bánh quế và dừa khô. Còn cái Pizza, gọi pizza cho sang chứ hổng biết nó là gì nữa. Nhỏ như bàn tay, xúc xích loại trẻ em ăn mà cắt mỏng như giấy. Đúng là lừa đảo. Mấy món đó ai lên mạng học cách làm còn ngon hơn. Đúng là cố tình bán cho dở để lấy lời, coi khách hàng là cừu non. Thêm mấy bước lại đại học Công Nghiệp ăm còn sướng hơn. À quên, mua mang về để hai trái dừa vô cái bịch nilon loại mấy người bán đá hay dùng, cái bọc nó nhăn nhúm mà dài treo vô xe hai trái dừa thòng xuống đụng đất nhìn hài gì đâu. Ngồi ăn hủ tiếu gõ mà lôi trái dừa ra húp xì xụp ta nói mắc cỡ vô cùng. Tức quá không chụp hình lại. Nhân đây cũng nói thêm Hotdeal bán voucher tràn lan thế nào cũng lãnh hậu quả. Chúc quán bán đắt để thêm nhiều kẻ thù hen. ...Xem thêm
