Nhân viên mất dạy vô cùng.
Mình và chị họ cùng ghé mua bánh vào buổi chiều tầm 3g. Khi tới bánh trứng vỏ nghìn lớp chỉ còn có mấy cái,chị mình bảo chị nhân viên lấy hết luôn. Thì chị nhân viên thay vì lấy cho chị mình thì bỏ bọc đưa cho khách đến sau. Chị mình nói “ủa chị em lấy bánh này trước mà sao chị bán cho chị này” thì chị nhân viên đó nhìn chị mình chằm chằm,bà khách thì cười đểu. Mình kêu chị mình thôi lấy loại bánh trứng hồng koong cũng được,thì nhìn lên thấy hai bà nhân viên đứng chửi xéo và liếc chị mình. Nói thật chứ thiếu điều muốn gây lộn luôn chưa từng thấy loại nhân viên nào như vậy có ai đến ăn xin đâu? Từ đó trở đi không bao giờ ủng hộ,giờ lên foody đọc thấy có vài review về nhân viên ở tiệm bánh này mình thấy đồng cảm vô cùng hiaz. Bánh ngon nên chắc không cần khách.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -