Nào giờ quận 02 ít chỗ nào bán mì cay, giờ mới phát hiện ra chỗ này lại gần nhà nữa nên mình cũng hăm hở đi ăn thử xem thế nào:
- Vị trí: gần nhà, quán lại nằm ở mặt bằng cũng tương đối thoải mái nên mình tiếp cận dễ lắm.
- Không gian: Chắc mình hơi khó tính nhưng với mình thì không gian của quán khá là xấu, dùng hình tượng con Larva để trang trí, mà mình thì vốn đã thấy con Larva không đẹp từ nào giờ rồi. Còn về bàn ghế thì quán bố trí hơi sát nhau, ở những giờ cao điểm khi khách đông thì hơi chật, muốn đứng dậy lấy nước cũng hơi khó khăn. Ngoài ra quán vào giờ cao điểm khá nhiều con nít, và những lần mình ghé quán thì đều bị con nít làm ồn khó chịu lắm.
- Đồ ăn: tô mì bắt mắt, ăn ngon miệng hơn những quán mì cay trước đây mình từng ăn. Gà cay phô mai thì ăn cũng tạm, mà hơi mặn, vị gà bị vị mặn át mất.
- Phục vụ: Chăc do quán đông nên phục vụ lâu kinh khủng. Mình kêu gà phô mai, mình cũng thông cảm cho quán vì món đó làm lâu hơn các món bình thường nhưng quán bảo là chỉ chờ 15 phút thôi, còn khi mình kêu thì lại phải chờ tới nửa tiếng hơn nên mình bắt buộc phải góp ý.
- Giá cả: Đồ ăn thì giá ở đây cũng ngang với mặt bằng chung nhưng đồ uống thì mình thấy khá đắt, ý kiến cá nhân mình là nên uống nước lọc cho đỡ tiếc.Xem thêm
2+
150,000đ +
Có thể
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -