Tối hôm trước đi ăn với bạn, mình order món lòng non chiên và lẩu bạch tuộc. hai đứa ăn mà no căng tròn bụng. Quán có mấy chi nhánh trên đường Vĩnh Khánh mà lúc nào cũng đông kín người. Bọn mình may mắn tới đúng lúc có bàn vừa rời đi xong, không chắc ăn đứng quá :)) Lòng non chiên khá ngon, giòn, nóng hổi. Khi mình nhìn thấy lẩu bạch tuộc thì.. OMG.. con bạch tuộc nó to bằng cái nồi lẩu luôn ấy, ăn ngập mồm hai đứa. Nêm nếm nước lẩu khá ngon. Bạn mình không ăn được cay nên thấy nước lẩu hơi cay so với khẩu vị của bạn ấy, nhưng với mình thì vừa. Nồi lẩu đầy đủ nấm, váng đậu, tôm,.. Điểm trừ là mấy bạn phục vụ chắc do quán đông khách quá nên hơi lơ đễnh một chút. Mang ra 2 cái chén mà không có đũa. Rồi quên không mang vá múc lẩu với kéo để cắt bạch tuộc :(Xem thêm
2+
Có thể
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -