Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Luxury Palace
Mình vừa tổ chức tiệc ở đây. Thực sự rất nhiều thứ khiến vợ chồng mình cảm thấy có lỗi với quan khách.
Điểm cộng:
Nhà hàng nhìn sang trọng, sảnh rộng, cao, thoáng.
Điểm trừ:
– Toilet quá xa
– Món bò hầm cứng quá
– Lên món quá chậm. Thậm chí nhiều bàn, chia đủ 10 phần cho khách xong, trên dĩa còn cũng đem dẹp luôn, đáng lý muốn dọn cũng phải hỏi, hoặc trút bớt qua dĩa nhỏ.
– Thỏa thuận với mình là bao bia khoảng 2 tiếng, nhưng khách hết bia, chờ, gọi dài cổ mà phục vụ không tiếp bia. CD-CR toàn bị hỏi \”hết bia à\”.
– Báo là 1 phục vụ/1 bàn, phí phục vụ 90k/bàn. Nhưng thực tế 1pv/2 bàn.
– Hầu hết khách đều nói ban nhạc đánh dở.
– Mình đặt backdrop & bàn gallery tại khách sạn. Nhưng lại bảo mình tự in hình theo kích thước này nọ để trang trí. Gọi xạc 1 tăng mới kêu để nhà hàng in. Mà hầu hết các khách sạn đều có backdrop hoa khô sẵn cho cd-cr đón khách, nhưng ở đây, backdrop hoa khô cũng tính phí 4tr5 rôi.
– Khách mình nhiều nhóm, nên mình gửi sơ đồ tiệc để tên trên bàn cho khách dễ tìm nhau. Nhưng đến hôm ra khách sạn, người nhà mình dc nhà hàng phát cho mớ tên bàn tự đi gắn.
– Tầng bánh kem chỉ có bánh giả, thực sự thì bình thường bánh các nhà hàng tặng không ngon đâu, nhưng mà nhà hàng nào cũng có 1 tầng thật, đằng này ko có luôn.
Thực sự rất bực mình với dịch vụ của nhà hàng. Khi ký hợp đồng nói dịch vụ 5*, nhưng thực sự, ngoài sự sang trọng ra thì thua các nhà hàng bình dân rất nhiều, thua luôn tiệc mình tổ chức nhà hàng ngoài quê.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -