-
1.8Mực bở raBan đầu mình khá bất ngờ vì bánh canh mực mà rẻ quá, nghĩ quán nằm trong khu sinh viên nên mới có giá vậy, nên quyết định chạy đến quán ăn thử. Mình gọi tô đầy đủ để trải nghiệm thì: - nước lèo cho đầy sa tế ớt dầu lềnh bềnh (này người ta cũng không hỏi trước mình có ăn hay không), bạn nào đau bao tử thì nên cân nhắc. Bỏ sa tế ra thì nước không có gì đặc biệt luôn. - mực thì được xắt rất nhỏ, rất là bở, ăn vô chả có mùi vị mực luôn, quê mình ở miền biển nên biết thế nào là mực tươi, nó dai lắm bạn ạ, nếu nói quá trình vận chuyển làm bớt tươi đi thì cắn vô nó vẫn còn sực sực, còn trường hợp này nó rục ra do được ngâm nước cho phình to hơn, để cắt miếng được nhiều hơn từ 1 con nhỏ xíu, và lặp lại, nó không có mùi mực gì cả, như ăn bột ấy. Mình bỏ lại mực luôn vì không biết được ngâm với nước gì. - vài lát chả cá basa siêu mỏng. Giờ mình hiểu tại sao các quán kế bên đông hơn, còn quán này chỉ có shipper tới đặt mua thì nhiều, mua trên app mình thấy được giảm giá quá trời luôn, nhưng giá tiền thế nào thì chất lượng cũng thế ấy luôn. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=9141282)