-
8.2Quán ăn kiểu người HoaVới một cái chảo gang to, ít khi nào rửa qua xà bông mà chỉ xài nước và chổi nan chà sạch, với bếp khò nóng hừng hực và rất nhiều dầu mỡ... Nhưng mình vẫn thích ăn ở chỗ này suốt mấy năm nay. Một phần 30-50k mà hai người ăn may ra mới hết. Nói trắng ra nó nhiều. Một ề. Ăn thiếu điều ko muốn hết. Cả 100gr thịt lúc lắc trong đĩa... Ăn sml. Nêm nếm ngon, hơi ngọt hợp vị miền Nam. Đậm đà và thấm vào từng sợi bún gạo. Món ăn ưa thích của mình là Bún gạo bò lúc lắc. Còn các món xào giòn hải sản ở đây tôm mực bao la. Đĩa nào đồ ăn cũng chất thành núi. Nhờ ngon, nhiều và chất lượng, dù quán ở trong hẻm nhỏ, bàn xếp dọc hẻm, mà đông tới mức khi nhận khách cũng phải cân nhắc nếu đã tầm 7h tối... ^^ Đáng để lưu lại địa chỉ. Cơm cháy tỏi cả vá tỏi thơm lừng. Hạt rời nhưng ko quá khô. Một hộp chắc tầm 2 tô cơm đầy trong đó. Xe gửi cách hẻm. Hơi khó quay đầu và bất tiện. Nhưng điều đó ko gây trở ngại cho khách của quán. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=1902997)