Quán dễ thương
Trời ơi quán dễ thương vô cùng, từ bậc thang dẫn lên quán hun hút cao nhưng thú vị dã man, đến cách bài trí cũng retro dễ thương lắm. Được cái là ngày bọn tớ vào quán là tối trung thu, tính chọn chỗ nào có bán trà kiểu trà đạo để thưởng thức bánh dẻo trung thu mà ai ngờ đâu kêu 2 ly nước với cái tên giống hệt tên trà mà nhân viên mang ra lại là cà phê. Nhìn ra mới biết quán chỉ chuyên cà phê mà thôi. Thôi đành thưởng thức bánh trung thu với cà phê. Cũng ngon lắm mấy bạn ạXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -