Quán nhỏ mà có võ , nhà mình gần đây , đi ngang 8 triệu lần thấy quán mới xây lại , đổi tên , nhìn thích mắt với tông rất sáng , cơ mà mãi chưa chịu vô thử. Nghĩ quán nhỏ thế này , vắng vẻ thế này chắc món nước không ok. Đâu sẵn dịp hú hẹn với bạn bè ăn xong rồi ghé đây uống thử 1 lần coi sao , ai dè ngon ngoài sự mong đợi.
Thiệt luôn , trà sữa uống đâu đậm đà tới đó , rõ vị trà ( muốn ngon tiệt ngon cứ chọn đường đá theo ý ) , kén cá chọn canh như mình mà còn hài lòng nữa mà , các loại trà sữa sẽ được free topping bất kỳ size nào ( 1 loại pudding ).
Còn trà trái cây thì topping phủ phê nhiều loại , chua ngọt cân đối đậm đà hơn chỗ khác mình uống. Ngay cả trà trái cây của YiFang không chất lượng bằng cái quán nhỏ này luôn nhé.
Tụi mình đang no uống không hết chỉ uống 1/3 rồi mang về , nv cho cái "Quai xách đựng ly" mang về nhìn siêu cưng và rất sáng tạo ^^
P/s : do để đến tối khuya , ly trà tan hết đá nguội ngắt mà ly trà trai cây vẫn ngon đến giọt cuối cùng , rất hài lòng.Xem thêm