-
3.2Đã đổi chủNhà mình gần quán, đã ủng hộ và yêu thích từ lúc khai trương. Nhưng quán hoạt động nửa năm là ngưng hoạt động chuyển sang chủ mới với tên Tuyết nhớ (đổi bảng tên mặt đường Võ Văn Kiệt, vẫn giữ bảng tên Ngọc Châu đường Calmette để gây hiểu lầm cho khách cũ do quán thông 2 mặt đường) Món ăn đa dạng hơn, chất lượng kém hơn, giá mắc hơn, phục vụ tệ hơn. Nhân viên chạy bàn không nắm thực đơn, món ăn. Bà quản lý (hay tổng quản chạy bàn gì đấy) khinh khách, nhận order không thèm nhìn mặt khách. Nói chung Tuyết nhớ tệ! Không nên đến! ...Xem thêm