Quá được
1 quán nói ko với trà sữa.
Menu chỉ có món chế biến từ chanh, tắc, ngoại trừ món sữa tươi đường đen là có sữa )))
Nhìn chung các món trên menu uống hết rồi, món nào cũng ổn, xuất sắc nhất vẫn là trà chanh hk vì ko cái nào qua được mùi thơm của chanh vàng.
Điểm nhấn là trà thơm, đậm, vị thanh mát, ko sử dụng syrup nên ko bị gắt. Thích nhất vẫn là chịu xài đá xay, mình ko thích đá bi lắm vì cảm nhận uống ko ngon bằng.
Giá rất ổn, tầm 17-35, chứ giờ uống nước ở ngoài toàn 40-50/ly ngày nào cũng uống chắc chết tiền
Sữa tươi trân châu đường đen trong hình giá 35k, ngon nha, sữa dalat
Ly có cục thạch đệp đẹp là thạch dứa, món mới của quán cũng đáng để thử. Trời nắng nóng hút rột rộtXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -