- về món ăn: ốc tươi, vị vừa ăn, thơm, mà ốc bên đây ko có tóp mỡ huhu nên thấy thiếu thiếu.
- về không gian: mát mẻ
- về phục vụ: vì là quán bình dân mà ngon nên đông, mà đông thì món lên rất chậm. Quán sẽ lên trước 2 món cho mình nhâm nhi rồi mấy món kia thì ... từ từ lên. Mình gọi 5 món mà lúc đầu lên 2 món, xong nửa tiếng sau lên 1 món, và đúng 1 tiếng kể từ khi bước vào quán mình tính tiền 3 món xong về. Chỉ có lên món lâu thôi chứ phục vụ bình thường.
- về giá cả: rẻ, đúng giá tiền món ăn.Xem thêm
Sắc HoaQuán này hình như bạn đi ăn hẻm 656 rồi chứ không phải 688/13 cặp đường Lê Văn Thọ đâu. Quán 688/13 là bếp trong nhà và có nhà vệ sinh để khách đi nè! Mình bị nghiện quán này vì mì xào hải sản và nghêu hấp thái. Vị hấp thái chuẩn khẩu vị dân miền Tây ăn luôn í :D