Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Ốc Loan - Nguyễn Thiện Thuật

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
5.6
Chất lượng
5.4
Không gian
5.2
Giá cả
5.0
Vị trí
4.8
Phục vụ
5.2
5
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
8.000đ - 120.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 3.8
    KHÔNG GHÉ QUÁN NỮA
    Hôm nay, tớ và bạn tớ đi ăn ở quán ốc Loan khoảng 5h30 chiều, quân chưa đông lắm. Tớ kêu nghêu thái, điệp bơ, hương muối, huyết mọi. Quán đã bắt đầu đông lên. Sau đó tớ kêu thêm giác muống, vì khách đông nên tớ đợi hơi lâu. Tớ đang ăn còn vài miếng ốc ( chưa hết dĩa ). Sau đó có 1 anh phục vụ chạy ra hỏi có ăn bánh mì ko? Mấy chai bia? Ghi ghi ghi...tính tính tính.. Tớ nói là em chưa kêu tính tiền mà. Anh phục vụ nói ông chủ kêu. Ôi khuôn mặt 2 tớ thật hoang mang con ngan. Chẳng lẽ đi 2 ng ăn ít quá ngồi quá lâu chiếm chố nên nhường chỗ ư. Mình cũng trả tiền mà ta. Sau đó e vẫn thanh toán, e hỏi vì e đi ít ăn ít ngồi lâu không được hả a? Thì a ko trả lời. Mà 2 tụi mình chưa đứng lên thì đã coa người lại dọn bàn. Quán thật hiếu khách nên chúng tớ hứa sẽ không đến lần nào nữa. Thật ra tam trạng của 2 tớ là " ôi thật bất ngờ". Tớ chưa bao giờ gặp tình huống này cả...nên nhanh chóng thanh toán ra về vì bị đuổi thẳng mặt như vậy. Không biết có ai bị như tớ chưa cho xin ý kiến phải làm thế nào?? Cũng không mong ai bị như 2 tụi mình. Món ăn thì làm cũng dc nhưng phục vụ kiểu này thì ko pit sao vẫn còn tồn tại được ??? ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
2 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.0
Giá cả
5.2
Chất lượng
5.6
Phục vụ
4.8
Không gian
5.4
5.2 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập