-
1.0Không bao giờ quay lạiLần đầu đi quán này và không bao giờ có ý định quay lại luôn nha. Mình gọi càng ghẹ rang muối ớt, sò điệp nướng phô mai, nghêu hấp sả, ốc len xào dừa. Ốc len mình bỏ nguyên dĩa vì nước mặn và cay cực. Món này đó h đi quán nào mình ăn cũng ổn và ngon hết cả, món quá đơn giản mà làm ko xong. Bạch tuột bự nhưng nguội ngắt. Càng ghẹ bạn mình ăn ko chứ mình ko đụng vào, nghe bảo không ngon. Sò điệp có mùi tanh. Được mỗi nghêu hấp sả là tạm ổn. Nhân viên thì trông lấc cấc. Lúc tính tiền thì đúng bố đời luôn, kiểu 100 200 250 300 365. Hai đứa nhìn nhau chả hiểu sao ra được vậy mà thôi bực quá trả tiền đi về cho lẹ ...Xem thêm

