Quán mới
Đi nhiều lần rồi, lần nào đến cc 42 Nguyễn Huệ đều đi Partea chứ chưa đi quán nào khác hết, vì rất thích không giang ở đây, bước vào là nghe mùi rất thoải mái.
Đó giờ mình chỉ uống Peach & Rose chứ chưa thử loại khác bao giờ :D
Quán mới có cảm giác nhỏ hơn nhưng ấm cúng, góc nào cũng đầu tư làm cho mình có cảm giác rất nhẹ nhàng, lựa chọn hoàn hảo để nghỉ ngơi, thư giãn vào cuối tuần.
Bánh ở đây ngon, nghe rõ mùi, rõ vị, rất thích. Nhưng giờ lên giá 70k hết rồi, mắc quá nên đành say bye bye vậy :'(Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -