Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Pasta Paradise - Phan Xích Long

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội

- Chi nhánh

6.6
Vị trí
6.3
Giá cả
6.3
Không gian
6.1
Chất lượng
5.4
Phục vụ
6.1
66
Bình luận
Chưa mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
18.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 2.6
    Trải nghiệm 20/10 kinh hoàng
    Hôm mình đi ăn là 20/10, do là mấy chỗ khác đều full bàn và chờ bàn lâu, bạn người yêu mình cũng bảo ghé ở đây ăn thử vì thấy giới thiệu cũng khá bắt mắt. Không gian vừa bước vào đã thấy khá ngột ngạt, các bàn xếp san sát nhau, ước chừng cách nhau tầm 20cm. Vừa ngồi xuống ghế đã nghe bàn đối diện bảo với bạn phục vụ món ăn 45p rồi chưa ra trong khi các bàn khác đến sau lại có món dùng trước, bạn phục vụ thay vì thái độ xin lỗi thì lại đốp chát lại là “trên hệ thống của bọn em hiển thị là bàn chị vào sau”, mình có thể thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt chị khách đó :) Sau khi bàn mình order xong thì bạn nhân viên đó có bảo món ăn chờ nửa tiếng, mình nghĩ cũng ok vì dù sao cũng nhanh hơn chị khách kia. Nhưng không, bàn mình vẫn phải chờ hơn 40p cho 1 phần salad, 2 cái mì. Và đáp lại sự chờ đợi của mình là mì-ra-nguội-ngắt, không hề nói điêu luôn ạ, mì bưng ra tới bàn mình không có gì ngoài phần mì nguội và cái đĩa lạnh ngắt. Mình có gọi 1 bạn nhân viên đến và hỏi sao phần mì của mình mới ra mà nguội vậy thì bạn đó hỏi “vậy chị muốn hâm lại không?”. Ủa món ăn làm lâu không có một thái độ xin lỗi, món vừa bưng ra mà nguội ngắt, hỏi tới thì trả lời như vả bôm bốp vào mặt khách vậy? Mì sốt kem thì vị khá ngọt, mì bò bằm thì mùi thảo mộc khá hăng, sợi mì thì bạn mình bảo ăn vào đã biết là mì trụng sẵn (bạn mình làm về bếp). Mì thì trụng sẵn nhưng vẫn bắt khách đợi 40p hơn và mang mì ra thì nguội ngắt? Lúc mình đang ăn thì mấy bạn nhân viên tụ tập lại ở cashier để nói xấu khách. Ở đây mình nói rõ là “nói xấu khách” vì các bạn ấy dùng âm lượng rất to để nói, trong đó có một bạn, không biết là nhân viên hay trưởng***mà thái độ rất không ra gì. Suốt từ đầu đến cuối bạn luôn nói chuyện bằng thái độ rất đanh đá và rất lớn giọng. Nhà hàng vẫn còn rất nhiều khách mà các bạn đứng nói chuyện còn ồn hơn số khách ở đó nói nữa. Thật sự mình ăn vẫn chưa no nhưng vì mấy bạn nói chuyện đùa giỡn quá ồn nên không thể ngồi lại nữa. Gọi tính tiền thì phải gọi đến mấy lần mới được mấy bạn để ý tới. Thật sự mà nói thì phải là trải nghiệm tệ lắm mình mới lên đây viết bài như thế này. Không biết những người khác như thế nào nhưng với mình thì đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng ở Pasta Paradise. ...Xem thêm
66 bình luận đã chia sẻ
3 Tuyệt vời
29 Khá tốt
14 Trung bình
20 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.6
Giá cả
6.3
Chất lượng
6.1
Phục vụ
5.4
Không gian
6.3
6.1 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập