Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Phở 2000 - Phan Chu Trinh

6.8
Vị trí
6.5
Phục vụ
6.3
Không gian
6.0
Chất lượng
5.5
Giá cả
6.2
12
Bình luận
Chưa mở cửa  06:00 - 13:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
40.000đ - 88.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • quang
    quang
    đã bình luận bằng Android 28/08/2015 23:32:46,
    1.0
    Buồn không muốn thử
    Quán phở 2000 với thương hiệu nổi tiếng từ 20 năm trước. Phải nói phở 2000 là tiệm đầu tiên bán phở theo phong cách chú trọng về dịch vụ, thương hiệu và có nhiều chi nhánh trong thành phố (mô hình của phở 24 sau này). Đỉnh điểm là phở 2000 đã đón tiếp cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đến ăn và "húp hết nước". Ngày xưa tôi cũng đã từng được ăn phở 2000 (có thể là trên 10 lần vì nhà khá gần với tiệm phở 2000 đầu tiên ở đường Võ Thị Sáu) và tôi thật sự rất thích vị đậm đà và cách nấu của quán. Một tô bình thường ăn có lẽ no đến chiều vì rất nhiều. Nếu gọi tô đặc biệt thì 2 người ăn không hết. Vì vậy tôi rất ấn tượng với quán. Sau này chỉ có ở gần chợ Bến Thành thì tôi hầu như không đến ăn lần nào. Tuy nhiên,với bề dày lịch sử đó, thương hiệu phở 2000 đáng lẽ ra phải thật sự là hạng 1 của thành phố. Thế nhưng thật đáng buồn và thất vọng toàn tập. Tôi dẫn vợ đi ăn phở 2000, vì vợ tôi k phải người tp nên tôi nhất quyết dẫn vợ đến ăn để thưởng thức món phở mà ông Bill Clinton thích nó như thế nào. Vừa đến chân quán thì anh giữ xe đeo kính đen ngồi đấy không nói gì cả, tôi hỏi giữ xe thì anh mới bắt đầu mở miệng kiểu đàn anh, cứ để đấy lên đi không mấy đâu.... ấn tượng đầu tiên khiến tôi nghi nghi về một bữa sáng không hài lòng... phở 2000 nằm ở lầu 1, lầu dưới là coffee Bean, lên lầu chẳng ai tiếp đón cả mà ập dô mũi là một mùi khó chịu kinh khủng. Khi order phở chỉ có 2 loại bò là tái và chín, không có gầu gân nạm j hết là thấy bùn rồi. Lát hồi đem ra tô phở mình nói thật, dở hơn cả phở bán ở sân bay nữa. Nước phở thì như nước lã, bánh thì nhiều và nát, thịt như là bỏ tủ lạnh cả tuần vậy, tương ăn kèm thì như tương trung quốc :((( mình và vợ bỏ cả nửa tô mặc dù sáng rất đói nhưng ăn không được. Giá cả thì đắt. 60 mấy ngàn một tô mình không nhớ kĩ nhưng quá đắt với một tô phở thua cả tô phở 20k bán trong chợ. Thất vọng quá mình tính tiền và ra về với lòng man mác nhớ lại quán phở 2000 gần nhà năm nào... ...Xem thêm
12 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
6 Khá tốt
4 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.8
Giá cả
5.5
Chất lượng
6.0
Phục vụ
6.5
Không gian
6.3
6.2 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập