-
1.0Phòng khám thú y không uy tính.Hôm nay mình nhặt được một bé mèo con khoảng 7-8 tháng, khi nhặt đc bé trong tình trạng kiệt sức và không thể đi lại, bé phải lết băng qua đường. Vì thế mình sợ bé có chuyện nên đã ẳm bé đến phòng khám thú y này để chăm sóc. Thái độ của cả đội ngũ y***sĩ khi biết bé mèo là nhặt đc thì vô cùng hời hợt và vô trách nhiệm + thêm chuyện họ sợ mình bỏ lại bé nên lúc nào cũng kè kè giám sát mình. Họ vừa bắt bé chụp X-Quang, siêu âm, và cuối cùng bs kết luận: “Nghi ngờ bị bệnh truyền nhiễm nhưng k biết bị gì, yêu cầu phải cách ly với nhữung con mèo khác nhưbg k cho lưu viện và về theo dõi vù nguyên nhân k rõ ràng”. Họ cho bé truyền dịch và tính mình 925k. Thế là mình phải ẳm bé qua phòng khám khác, trong vòng 15” là xét nghiệm ra kết quả, bé bị FIV. Nên mình muốn chia sẽ để mọi người biết mà tránh phòng khám này ra, đội ngũ bs làm việc không chuyên nghiệp, chỉ muốn lấy tiền và không hề có trách nhiệm, tiền mình không tiết nhưng rất thương cho những em***em mèo khi bị bệnh mà phải đối diện với một đội ngũ thiếu trácg nhiệm và năng lực như vậy. Mong mọi người chia sẽ đễ tránh những rủi ro ngoài ý muốn. Mình có chia sẽ một vài hình ảnh về phòng khám này. ...View more