Lần đầu uống trà sữa tráng đáy ly ))
Thấy hôm nay khuyến mãi nên mình đợi hơn 45' cũng ko tính ý kiến gì, nhưng anh shipper báo là quán rất vắng nhưng lại làm lâu câu giờ không hiểu vì sao
Xong mở cái ly trà sữa ra hết hồn luôn, chụp lại nhanh không hồi nó bốc hơi hết chứ 45' xong thấy như bốc hơi đến đáy rồi. Giống như sợ rót nhiều quá khách uống không hết cái cẩn thận đếm từng giọt đến mức nghiêng 1 tí là thấy đáy vầy nè, bạn mình còn bảo "nhìn tưởng ai uống dư đưa lại cho mày uống tiếp" ))
Hi vọng không đổ thừa cho việc "ai bảo mua ngày khuyến mãi" hoặc mới mở nhân viên lóng ngóng, chứ lóng ngóng thế này sợ á ))Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -