Bánh căn ngon
Này mình ăn lâu rồi giờ dịch ở nhà review cho mn nè 😂
BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ: món mình mong chờ được thưởng thức nhất vì khá nổi tiếng ở Đà Lạt, nhưng ăn thì khá bình thường, với 1 phần hơi ít 😂 gắp mấy gắp là bạn mình ăn hết rồi.
BÁNH CĂN: món này mình nghĩ sẽ ko đậm đà lắm vì nguyên liệu khá đơn giản: bột và trứng gà. Nhưng nó lại vừa miệng ngoài tưởng tượng, bánh mềm, chấm cùng nước chấm của quán má ơi nhức nách 👍🏻
XẮP XẮP: mình hay nghe mấy đứa bạn ở Lâm Đồng khen món này lắm, rồi có đợt tụi nó ăn gỏi khô bò rồi nói ko bằng xắp xắp ở quê, mình cũng mong chờ món này lắm nhưng hơi thất vọng 😢 ko đọng lại vị gì luôn á, nhìn đĩa hơi lèo tèo 😂 thui ăn cho biết chứ mình thấy gỏi khô bò Lê Văn Tám là chân ái.
Không gian: có chỗ ngồi nhưng hơi chật hẹp 1 xíuXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -