-
1.0TỆĐịnh không cmt thêm đâu nhưng tức quá đành phải nói. Thấy khuyến mãi đặt cho nhiều vào rốt cuộc ôm cục tức vì không món nào ra hồn. Bún đậu vừa ít vừa dở đã nói rồi, hy vọng món dồi với món phèo chiên mà cũng tệ hại vô cùng. Số lượng vẫn quá ít so với cái giá 30k và 45k, dồi bở không thơm, ăn rất lạc quẻ so với mắm tôm (mà mắm tôm cũng dở sẵn do quá ngọt). Phèo chiên như không chiên, dai nhách chẳng có vị gì, tiếc tiền nên cố nuốt chứ muốn bỏ dữ lắm. Nước sấu 14k ly bé tí, ngọt khé cổ, được mỗi cái cho nhiều sấu. Vote dẹp tiệm nếu quán không chịu thay đổi. Nói thật mình đã ăn nhiều quán và review khá nhiều rồi nhưng chưa quán nào khiến mình cảm thấy khó chịu tệ hại như vậy. Và phải nói đây là quán bún đậu dở nhất mình từng ăn. Giá thì cao, đồ thì ít mà dở không thể tả. Đậu hũ thì ỉu, mắm tôm lõng bõng và quá ngọt, ăn vào không thể cảm nhận được vị mắm tôm vì ngọt quá, chả cốm khô xác không có mùi cốm, nem chua cũng khô, phèo dai nhách nhạt nhẽo. Bỏ 55k nhận được cái thứ như vậy cảm thấy xúc phạm đồng tiền ghê gớm. Không thể tin nổi, thực sự không thể ngờ 1 phần bún đậu 55k lại có thể tệ đến như vậy. 55k là gần bằng A Chảnh rồi nhưng nhìn cái hộp kìa, ít tệ hại. Đậu hũ chiên mình đếm được chừng 10 miếng, thịt chả nem phèo mỗi thứ đúng 2 miếng mà là miếng nhỏ nhé chứ chẳng được miếng lớn đâu. Chưa kể trong hình quán quảng cáo có cả dồi huyết mà mình mua chẳng có miếng nào. Rau cũng 1 nhúm. Mắm tôm đóng nắp không cẩn thận rơi vãi hết cả mắm trông có kinh không chứ. Quán thì bình dân, mới bán trên foody mà chém trên đầu trên cổ người ta dã man. ...Xem thêm