Sinh nhật em trai mình nên mình ra Givral Nguyễn Thị Thập gần nhà mua tặng cái bánh. Mình được nhân viên gợi ý ổ bánh Tiramisu và Cheese cake, mình chọn cheese cake vì từng ăn tiramisu ở đây rồi.
-Một ổ cheese cake ở đây giá gần 400k, cũng hơi cao xíu nhỉ nhưng Girval cũng chất lượng nên mua luôn. Về tới nhà ăn thử thì bất ngờ cực luôn. Bánh mềm mịn, thơm lắm luôn. Phần cheese ngọt nhưng không quá béo, ăn được vài miếng sẽ có cảm giác ngớn chút xíu tại phần kem béo béo nhưng một lúc sau là lại thèm tiếp à. Lớp bông lan cũng xốp mà mịn lắm luôn. Túm lại cheese cake ở đây ăn ngon mà đã lắm luôn nên mua thử nha.
-Ngoài bánh sinh nhật ra thì ở đây cũng có bán bánh mì, hot dog, bánh mì nho Đan Mạch, passio và rất nhiều loại bánh khác nữa. Mấy cái bánh kem nhỏ nhỏ tầm 36-40k thì mình ăn thấy không ngon lắm.Xem thêm
300,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -