chẳng được vui
Nghe bạn nói quán ăn cũng ngon nên ghé thử. Đến quán lúc 8h tối. Quán ko đông lắm mặc dù là chiều t7. So với bên sushi nvc thì ở đây vắng. Vào gọi món, điều đầu tiên ko thích là bé gái phục vụ bưng súp ra rồi đi, để đồ vật xuống bàn lớn tiếng cảm giác như dằn mặt ấy, chẳng biết có chuyện buồn giận gì ko nữa. Đến khi gọi món thì chờ lâu biết bao, mặc dù ko đông tẹo nào. Lát sau đồ ăn đem ra, gọi thêm chai nước ngọt. Hix đợi đến ăn xong hết rồi vẫn ko thấy nước ra. Gọi thêm phần sashimi cá trích và nước nữa. Chờ mãi chẳng thấy. Thôi kêu thanh toán, thì mới thấy lù lù đem món cuối ra, vẫn ko có nước. Còn bảo quán có khuyến mãi kem khi ăn xong. Thanh toán tiền trước rồi mới ăn món cuối. Nghĩ vừa ăn vừa chờ kem cũng đc. Ai dè, ăn hết món cuối mới đem tiền dư ra. Ngồi nói chuyện thêm 10 phút, chẳng thấy kem, thôi về.Mệt à nha,có 5 món chứ nhiều gì mà vừa ăn vừa chờ đến 10g hơn mới về. Cách phục vụ quá chậm chạp, nhân viên cứ mãi nc vs nhau nên vẫy tay mãi chẳng thấy đến nỗi phải gõ gõ vào cửa kiếng. Km kem chẳng đáng bao nhiêu nhưng phục vụ chậm để khách nhắc, khách chờ đợi đc ăn thì ko thích rồi. Thôi thà chờ bên nvc mà hài lòng hơnXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -