-
2.8Dỡ ẹt, dơ, bốc lột nhân viên, chủ quán không có tâm.Mình lên tiếng vì quá bức xúc, bạn thân mình làm việc ở đây nên hay ghé ăn để ủng hộ. Nhưng vc ông chủ rất ác, ko có tâm. Chuyên tuyển nhân sự rồi lường công, trừ ngang cấn dọc tiền lương của họ 1 cách quá đáng luôn. Bạn mình bệnh ko đi làm được, xin đi khám bệnh, vào trễ mà trừ tiền và chửi rủa bạn mình và gd của bạn luôn. Đi trễ 5phủt trừ 400k. Ko báo trước mà nghỉ trừ 500k. Bạn mình tức quá xin nghỉ, kêu thanh toán lương thì hẹn, đến khi trả thì đưa có 1nữa, vì trừ hết rồi. 1h làm có 23K, làm quá trời quá đất cho quán 2 năm trời, giờ cho nghỉ luôn cũng ko cho 1 đồng tiền thưỏng còn trừ hết tiền luôn. Tổng cộng làm có dc 23 ngày dc 4830k 'mà trừ hết còn 2330K. Bạn mình rất buồn vì ko ngờ chủ quán đối xử như vậy, bạn làm lâu nhất cho quán, ai cũng khuyên nghỉ, mà bạn ráng làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, bạn mình chỉ mới 18tuổi, vừa học vừa làm, vừa lo gia đình, vậy mà tháng nào cũng trừ còn có nửa lấy gì mà sống chứ. Làm từ 11h sáng đến 11h đêm. Ác quá, bốc lột sức lao động. Mình viết bài lên, mong mọi người chia sẽ để ko có thêm ai lại làm bị bốc lột, đối xử tệ như vậy nữa. Mình viết ra mình cũng sn dữ lắm, vì sợ quán mất khách, mà ko nói ko được. Thôi thì tuỳ mọi người, tẩy chay quán hay ko. Chứ mình thấy bạn bè sinh viên đi làm chỗ này mấy người đều bị lừa vào làm, nói lương 7T trở lên, cuối cùng cuối tháng chỉ còn 2,3T sao mà đủ sống. ...Xem thêm