Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Sushi88 - Nguyễn Thị Thập

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Nhóm hội

- Chi nhánh

7.3
Vị trí
7.3
Giá cả
7.1
Chất lượng
6.9
Không gian
6.6
Phục vụ
7.0
274
Bình luận
Chưa mở cửa  17:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 400.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 1.0
    Trải nghiệm dịch vụ sushi cực tệ, đừng nên đến nhé mọi người
    Hôm 13.07.2022, khoảng 7h30 tối mình có ghé ăn quán này. Về món ăn: Mình gọi một set tình nhân 3, hàu nướng phô mai, okonomiyaki và 1 phần udon Thực sự đồ ăn rất tệ: - Set tình nhân rất ít, nước tương vị quá mặn - Hàu nhỏ xíu, phô mai không thơm - okonomiyaki mỏng dính, toàn bột, không có cải, thịt hay bạch tuột gì cả -_- - Udon: món duy nhất ăn được trong mớ rác ngày hôm đó, nhưng topping thực sự quá ít. Về không gian: Đông, ồn, xấu, Nhật chả ra Nhật, Việt chả ra Việt, nồng mùi khói khó chịu. Treo tranh tùm lum không có ý nghĩa gì cả, cảm thấy người làm không gian này chả có một tí gout kiến trúc nào. Về nhân viên: Nhân viên thì đông, mà phục vụ thực sự chả ra gì. Đa số toàn đứng lơ ngơ ở đó. Mình chọn được chỗ ngồi thì nhân viên vứt cho mình cái menu rồi đi luôn. Đỉnh điểm là khi tính tiền, nhân viên hỏi tụi mình có sử dụng khăn giấy không? Tụi mình trả lời không, bạn nhân viên nhìn rồi hỏi: Ủa nhân viên không mang khăn giấy ra cho anh chị à? Mình gật đầu. Xong bạn đó đi cái một luôn, không xin lỗi vì việc sơ suất đó, cũng không nói gì. Khó chịu lần 1. Ý bạn nhân viên là tụi mình dùng khăn giấy xong rồi giấu hay gì?? Đến lúc tính tiền, vẫn tính 2 cái khăn giấy?! Mình gọi nhân viên lại hỏi, nhân viên xu nạnh nhau, xong 1 bạn nữ đến bàn của mình với mặt mày nhăn nhó. Mình: Em ơi, nãy chị có báo là bên mình không đem khăn ra, mà trong bill còn tính tiền 2 cái khăn nè Nhân viên: Dạ để em hoàn tiền lại cho chị ạ Sau đó nhân viên trở lại máy tính tiền, rồi cả đám cứ nhìn và chỉ trỏ vào chỗ mình, một hồi thì một bạn nam nhân viên ra, VỨT THẲNG TIỀN VÀO MẶT TỤI MÌNH MÀ KHÔNG NÓI MỘT LỜI XIN LỖI!!! Sau đó đi luôn, thậm chí còn chả nhìn tụi mình một cái. Hai đứa mình ngơ ngác kiểu: Ủa?? Thái độ kiểu gì vậy?? Thực sự rất khó chịu với kiểu phục vụ này, quán ăn gia đình, quản lý kiểu gia đình, thiếu quy trình, thiếu lịch sự, TỆ HẠI Sẽ không bao giờ quay lại, và khuyên mấy bạn không nên đến đây, ăn rước bực! ...Xem thêm
274 bình luận đã chia sẻ
14 Tuyệt vời
175 Khá tốt
54 Trung bình
31 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.3
Giá cả
7.3
Chất lượng
7.1
Phục vụ
6.6
Không gian
6.9
7.0 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập