-
1.0NƠI TỆ NHẤT, KINH KHỦNG NHẤT MÌNH TỪNG ĂN.Hết sức tệ. Hôm qua do kiên nhẫn mới không gọi quản lý. Mình ăn, sử dụng dịch vụ họ mà coi như mình đi ăn xin. Thái độ nhân viên ko thể chấp nhận được, quá lếu láo và ko tôn trọng thực khách. Quán hải sản, món chủ đạo là cua mà mượn cái kiềm bấm càng nó bảo ko có, hết rồi, rồi ngoảnh mặt đi, cả bàn nhìn nhau ko biết ăn làm sao nữa, trong khi đoàn mình ăn buổi chiều sớm mới có 3 bàn thôi. Xong ông anh trong đoàn nói cho tiền đi mua dùm anh nè. Hết sức kinh khủng, thái độ vậy ko chấn chỉnh được thì dẹp tiệm sớm thôi. Đồ ăn ko ngon, mà còn bẩn, cua rang me kèm mấy con ruồi, rau nhúng lẩu có tàn thuốc, ốc len xào dừa thì lạt nhách, 1 thố chắc hút chưa được 3 con, nghêu thì nguội tanh, cát ko à. Còn chả giò thì quấn gì tệ thua đứa lớp 1 nhà mình, chiên thì cháy. Ăn méo nổi. Hi vọng chủ quán đọc được cmt này./. À còn 1 điều cuối, QUẸT THẺ CHARGE PHÍ 50K. Lạnh hồn. P/s: Ko hiểu đĩa chả giò này mà cũng mang ra cho được. Đã xấu rồi mà còn dở tệ nữa. @@ ...Xem thêm