Ở đây mình không chê quán ăn The Crab Shack, mà hình như mình đã quen với cách nêm nếm đậm đà hay sao ấy, nên khi ăn món crawfish (hay còn gọi là tôm hùm đất) được mang lên, mình ăn thấy lạt lạt sao ấy.
Về cách ăn thì các bạn phải chuẩn bị sẵn tư tưởng ăn crawfish chỉ là ăn cho vui, mút mút thịt tí xíu nha. Thịt không nhiều như cua, ghẹ đâu :D Bù lại mình có thời gian quây quần, trò chuyện bên bạn bè, gia đình.
Ở đây có các món khác nhau, nhưng mình thấy chỉ có crawfish là xuất sắc, còn lại các món khác như cơm chiên tỏi, mực chiên xù, xúc xích, bắp đều không ngon, bình thường à.
Cách ăn cũng khá vui. Mỗi người được phát bao tay nylon và tạp dề nylong dùng 1 lần rồi bỏ, dùng để bóc crawfish ăn. Có một cuộn giấy rất to ở từng bàn để mọi người dùng (của nhãn hiệu Pulpy, yên tâm về chất lượng nha :D).
Về không gian trong quán: hơi chật, nhạc nước ngoài phát ra không hay bằng các quán khác.
Túm lại là do mình ham vui mình mới đi ăn, chứ món này mình không kết lắm :(Xem thêm
4+
1,500,000 đ +
Có thể !
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -