-
8.0Quán xinh - Nước ngon 👍🏼 Giá mắc 💸Hôm đó mình với bạn mình thèm trà sữa, thế là quẹo vào khu Bitexco cho có nhiều hàng quán. Chưa có kế hoạch từ đầu nên chạy trên đường thì thấy quán này, nhớ có thấy quảng cáo trên Foody mấy hôm nên tụi mình quyết định vào luôn. Vừa mở cửa bước vào là...ôi toàn mùi thơm nào ngạt của trà, thơm lắm thích lắm luôn. Xem menu thì cũng choáng ngợp, quá trời món, mà giá thì...hơi mắc (giá có thuế +10%VAT), trung bình 50-60k/ly nhỏ (cỡ size M của Koi thì phải á), nhưng mắc hơn cả Koi 💸 Tụi mình đi 10h sáng, mình tính kêu Đào macchiato mà chị nv bảo hết Đào. Nên mình order Trà Oolong Macchiato. Bạn mình thì order Trà Sữa Hoa Lạc Thần, nghe tên là thấy hay ho rồi, kiểu huyền bí thế nào í :)) Bước lên lầu thì...ôi thôi quán siêu xinh, phía trước là kính nên sáng sủa thích hợp sống ảo lắm luôn 📸📸📸 Tụi mình chụp ảnh hơi lâu nên khi bắt đầu uống đá hơi tan. Macchiato của mình bị đá tan làm lỏng hơi tiếc, nhưng may vẫn còn cảm thấy được vị béo. Còn trà sữa của bạn mình vẫn còn khá thơm, đậm vị, có trân châu trắng+trân châu hồng nhìn ciuu lắm. 🔜Nhìn chung thì thức uống ngon, nhưng giá thì mắc quá. Với mức giá đó thì mình nghĩ đi Koi hay các hãng khác cũng được chất lượng ngon mà đỡ túi tiền hơi được tí á. Hơi tiếc vì giá mắc nên cũng phân vân là sẽ ít đi lại... ...Xem thêm