Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Trà Sữa Chú Mập

Trà Sữa Chú Mập

-
- Sinh viên, Nhóm hội, Giới văn phòng
4.5
Giá cả
4.0
Chất lượng
3.3
Không gian
3.2
Vị trí
2.8
Phục vụ
3.6
6
Bình luận
Chưa mở cửa  11:00 - 19:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 25.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Trúc Trần
    Trúc Trần
    đã bình luận bằng iPhone 18/03/2020 01:31:40,
    1.0
    THÁI ĐỘ QUÁ TỆ !!!!!!!!
    Quán chú Mập thì nổi tiếng quá rồi. Quán có lúc bán, có lúc nghỉ. Lên FB của chú Mập là biết, có thông báo trên đó. Thường quán mở cửa từ 11h sáng đến chiều khoảng 4, 5h là hết, có lúc 2, 3h là hết luôn rồi. *****Điểm cộng**** - Mình phải công nhận thạch, trân châu và bánh flan chú làm ngon. - Trà thì bình thường. Trà sữa thì người khác không biết uống cảm thấy như thế nào, riêng mình thấy ngọt, không hợp với mình lắm. - Chú làm sạch, rất kỹ tính. *****Điểm trừ***** Chú bán theo cảm tính, rất nghệ sĩ. Lúc đông khách thì quạu thôi rồi. Chửi hết người này đến người kia. Mình không thường đặt qua Now hay Goviet vì nhà mình cách quán có mấy trăm mét. Mình hay đến đó mua trực tiếp. Mình mua rất nhiều lần và thấy tính tình chú rất thất thường. Đông khách làm không kịp, quạu. Ngủ dậy trễ chưa chuẩn bị kịp, quạu. Cãi lộn với khách do khách không chịu ghi order vào cuốn sổ, quạu. Mà quạu là quát tháo, to tiếng, chửi không nể bố con thằng nào. Mà mình cũng kệ, cũng mặt dày tới xếp hàng mua đều đặn. Đỉnh điểm là hôm nọ mình tới mua trà vào buổi trưa, mình nghĩ buổi trưa thì vắng người, đỡ đợi chờ. Mà lúc viết order vô sổ mình hỏi chú : “Chú ơi, còn mật ong không chú?” Chú quay qua đập tay lên bàn một cái rầm, chửi như tát nước vô mặt: “Hỏi hỏi cái gì, mua gì viết vô sổ! Sáng dậy trễ đã bực mình!” Trời thiệt, bữa đó mình hết cả hồn, mình không biết đã làm gì sai mà bị ăn chửi giữa trưa. Mình lặn lội trưa nắng đi mua trà, nói năng lễ phép, trả tiền đàng hoàng mà như đi ăn xin, bị chửi, bị quát tháo, bị đập bàn trước mặt như bị đòi nợ. Chú dậy trễ thì do lỗi của chú, mắc gì chú giận cá chém thớt, trút giận lên đầu mình? Mình thề là từ lần đó mình không quay lại lần nào nữa. Ngon đến đâu mà hách dịch, quát tháo, cáu gắt như thế thì tạm biệt ạ, không bao giờ quay lại. Mấy anh shipper Now hay Goviet nhiều khi tới mua gặp lúc chú đang quạu thì xác định, dính đạn tùm lum. Mình thấy nhiều anh tự ái không thèm mua nữa, đi về luôn. Ai muốn nếm thử trà sữa “hách dịch” thì cứ đến thử ạ, lúc chú Mập vui vẻ thì không sao, xui xui đến đúng lúc chú quạu là xác định 😏😏😏 Còn mình thì kiếm quán khác mua cho lành. ...Xem thêm
6 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
0 Trung bình
4 Kém
Tiêu chí
Vị trí
3.2
Giá cả
4.5
Chất lượng
4.0
Phục vụ
2.8
Không gian
3.3
3.6 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập